
1.
Bày tỏ tình yêu với mẹ của con anh là hành vi sinh lợi không chỉ cho đời anh mà cả đời con anh. Nó sẽ học được cách yêu vợ nó từ anh.

2.
Sớm muộn gì anh cũng yêu Mẹ của ai đó. Nếu anh không yêu mẹ của con anh thì anh đang hoặc sắp yêu mẹ của con người khác.

3.
Anh không liên quan gì đến Ngày Của Mẹ nếu anh không có rốn. Tức là anh không có dấu hiệu gì của con người có Mẹ.
P/S: Vì yêu đàn ông quá nên tôi sinh ra một đàn ông mới tên Quốc An.
sao cái P/s nó như hông liên quan toàn ẻn ta???
Trả lờiXóaChả hiểu ..." cái thằng ấy " nó có hiểu cho không ? :-)))
Trả lờiXóa' Sớm muộn gì anh cũng yêu Mẹ của ai đó. Nếu anh không yêu mẹ của con anh thì anh đang hoặc sắp yêu mẹ của con người khác."
Trả lờiXóaYêu mẹ của con người khác chắc được số nhiêu hơn yêu mẹ của con mềnh
Nhìn kỹ chửa cô?
Trả lờiXóaNó hiểu chứ. Nó biết luôn :D
Trả lờiXóaVậy là bác đã chọn xong :))
Trả lờiXóaChúc cho mẹ của QA luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha. Em Tím!
Trả lờiXóaHehe, điểm 1 có thể gọi là Ranh ngôn.
Trả lờiXóaHappy Mother's day chi Chuon.
Trả lờiXóacó ai ko có rốn ko nhỉ?!
Trả lờiXóa:D
đọc xong cứ thấy cái cười lấp ló
Trả lờiXóaCham ngon "Kinh ri"...:-)
Trả lờiXóa