Nếu mình là Mưa, mình sẽ mưa luôn bây giờ, lúc 1h30 chiều. Lý do là trời Hà Nội đang nắng oi ả. Mưa sớm xong sớm, để vào giờ tan tầm chiều không còn rả rích sến nữa, có ngập lụt cũng đã rút xong. Lúc ấy chồng có đi uống bia cũng phải thật thà chân thành hoặc vất vả bịa lý do khác chứ không thể "chỗ anh mưa to lắm, đường lụt...". Hehe. Và quan trọng là có thể thong dong mát mẻ trên đường về chứ không hầm hập cái nóng xông dưới đường lên, chỉ tổ khổ kiềm chế cáu gắt khi về nhà chứng kiến con cái đã biến nhà thành mặt trận. Tóm lại, mưa luôn để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Chưa kể vì mát mẻ trên đường sẽ không quá bực bội khi dừng giam chân ở ngã tư nóng mặt nhìn đèn đỏ ì ạch lội ngược về xanh từ con số gần cả trăm giây. Vì mát mẻ thế, mình sẽ được lãng mạn sống cho mình một tí khi nhìn ngắm hoa lá sạch sẽ xanh mướt bên đường sau cơn mưa. Nếu mình là Sếp của mình, mình sẽ tuyên bố cho toàn thể nhân viên lựa chọn hoặc là đi nghỉ mát cả gia đình cơ quan bao ở... Úc chứ không chỉ loanh quanh trong chữ S lòng và lòng vòng này. Nếu không đi nghỉ thì quy ra tiền tươi thoải mái chứ không bị soi sét như ở đâu đó là nó không có ý thức đoàn kết và hoà đồng. Hà hà.
Cơ quan mình thì không, cơ quan hiện tại của chồng thì không nhưng cách đây một số năm ông chồng bị hạ bậc bình bầu thi đua chỉ vì cuối giờ là lăm le về đón con giúp vợ, không bóng bàn bóng chuyền và bia bọt, không nghỉ mát với cơ quan. Khổ nỗi chỉ vì con nhỏ hay ốm bê đi lung tung mà chít à. Mùa năm nay cơ quan đang bàn đi nghỉ mát, chả biết đi được không vì nguyên toa tàu con cái đang vào vụ học hè và chồng thì liên miên bận bịu với trực trọt thế này.
Nếu mình là... Con của con mình, mình sẽ ngoan như mình đang mong ở nó. Làm mẫu thôi chứ nếu cứ làm hoài mình cũng... không làm nổi. Ngày xưa mình bằng nó mình nghịch khác nó cơ. Và mình cứ nghĩ mẹ mình không khổ vì mình như mình đang đau đầu vì nó bây giờ. Nhưng chả hiểu sao mỗi lần lên cơn điên vì nó thì sau đấy lại nhớ lại những gì mẹ xử với mình khi đó và... đủ sức kiên nhẫn chịu trận. Chỉ không biết nó có nhanh ngoan trở lại như mình không. Haha. Nếu mình là Chồng mình, hehe, mình sẽ ...

Nếu mình là chồng, mình sẽ làm cho Vợ mình mưa ;))
Trả lờiXóaNếu nhiều quá đi thôi. Tỉnh nào cò thích ăn ốc lắm đấy. Hehehe
Trả lờiXóaNếu mình là AT thì mình sẽ "Nếu mình là...".
Trả lờiXóaNhớ người Pháp có câu: "Với chữ Nếu, người ta có thể bỏ lọt thỏm quả địa cầu qua cái nút cổ chai". Anh chỉ nhớ mang máng vậy thôi! [Chắc Yên Hà sẽ nhớ chính xác hơn, để hôm nào anh hỏi Yên Hà].
À, nếu mình là con của con mình thì mình sẽ kêu mình bằng Bà! Haha... Bà An Thảo! :))
Nếu mình là chồng, mình sẽ cưới thêm vợ nhỏ để An Thảo có chị có em.
Trả lờiXóaÁi chà. Không biết cho vợ lên cơn mưa nước mắt dầm dề hay mưa có sấm sét kèm theo đây.
Trả lờiXóaNếu mình là cò, mình sẽ để Thuỷ Sen đưa đi ăn ốc.
Trả lờiXóa:))
Trong mấy cái nếu, cái nếu làm sếp là hào sảng nhất.
Trả lờiXóaMong cho nó mau trở thành hiện thực.
:D
Nếu mình là anh Zippo, mình sẽ quẹt lửa cho cháy mấy cha đang hành quyết YH 360. Haha
Trả lờiXóaĐúng đúng. Nếu là sếp, mình đưa cơ quan đi nghỉ ở Quy Nhơn, đặng có vụ off hoành tráng. Hehe
Trả lờiXóaCha chời chời!
Trả lờiXóaBất nhân dễ xợ.
Mong chị AT sớm thành Sếp chứ đừng nếu như bi giờ nữa.
Trả lờiXóaNếu mình là chồng mình, hehehehe, mình sẽ set up cho vợ con đi chơi thả giàn để Relax chốn nóng HN.
Trả lờiXóaĐúng quá chứ còn gì nữa.
Trả lờiXóaHà hà.
Hàhà. Mong vậy chị cũng mong.
Trả lờiXóaNếu Trời biết ý thì... :))
Câu của em là đúng ý chị nhất đấy. HUG
Trả lờiXóaGọi là Đúng tim đen. Hì hà.
Trả lờiXóaChỉ mong off rồi ăn hết ốc QN lúc ấy sẽ biết. Hehehe
Trả lờiXóaThuỷ Sen lại mơ mò cái gì ở QNh à?
Trả lờiXóaNếu AT là chuồn chuồn bằng vàng, chị sẽ bán đi ngay để lấy tiền đi off mệt nghỉ, hehe
Trả lờiXóaNếu em là chị AT em sẽ được sở hữu tất cả những ẻn và còm này! Hê...hê...
Trả lờiXóaNếu em là mưa em sẽ mưa đúng lúc chị AT ọp để được alo cho chồng "chỗ em mưa to chưa về được".
Nếu chị AT là con của chị AT sẽ được quát, ê...gái bảo không nghe cô tét cho bi giờ.
Nếu chị AT làm sếp em sẽ mang nhiều "xấu" đến nịnh cho chị "đẹp" "da"!
Nếu chị AT là chồng thì chả có bà vợ nào blogging blogger được...
Nếu AT làm sếp... Cóc xin dzô làm nhân viên ở đó...
Trả lờiXóaNếu AT làm sếp... Cóc xin dzô làm nhân viên ở đó...
Trả lờiXóaNếu mình mà là con chuồn bằng vàng, mình sẽ trốn kỹ. Hàhà
Trả lờiXóaNếu mình mà được như Blu mong, mìNh sẽ... không biết Blu là ai.
Trả lờiXóaChảnh chưa :))
Nếu mình mà là sếp, mình chỉ tuyển nhân viên là chuồn chuồn, không tuyển cóc. Cóc sẽ ăn thịt Chuồn chứ chả đùa. Hàhà
Trả lờiXóaEm chẳng mơ mò gì cả. Thấy chị cả anh Giáp nói về vụ đi nghỉ mát tiện thể off ở QN thì em bảo thế thôi
Trả lờiXóaBí mật là đúng rồi. Cứ lừ lừ mà mần.
Trả lờiXóa:))
Mần gì mà mần. Mần lắm thì thối nhũn ra đấy mẹ chồng tương lai ạ. Hehehe.
Trả lờiXóaÚi zời. Mày làm nó thối, nhũn ra được á?
Trả lờiXóaHehehe. Thì vớt lên rồi không ăn thì đương nhiên nó thúi chứ sao (Con ốc ấy).
Trả lờiXóaHahaha
Thối thì nhớ vứt đi, đừng cố ngậm nhá.
Trả lờiXóaCố để mà đi bà bá à. Hehehe
Trả lờiXóaỜ. Cố mà đi. :))))))))))))))))))))))))))))
Trả lờiXóaNếu mình là chồng, he he, mình sẽ cho vợ chơi blogging thoải con gà mái, he he :D
Trả lờiXóaHoan hô chị chọn Úc khùng :) nếu cả đoàn thể sang đây mỗi người cầm 1 cây thuốc cho iem, iem hút cả năm tưng bừng, hụ hụ
Trả lờiXóaThắc mắc: sao có 2 con cò, 1 đuổi 1 ù té ở dưới cái câu muốn làm chồng mình???
Đầu tiên cứ làm vợ rùi sẽ biết là chồng thì gì. hàhà
Trả lờiXóaỜ nhỉ. Nhưng Gấu là người hiểu chị nhất về vụ này đới. haha.
Trả lờiXóaNếu mình là chuồn chuồn, mình sẽ bay thấp lúc 1g30 trưa, cho nó mưa phứt đi cho rồi!
Trả lờiXóaỜ nhỉ. Thế mà lúc ấy em cứ ngồi tịt trong phòng tầng 6. Khờ quá. Giá như... bay thì giờ đã về đến... nước Chúa roài. Hàhà
Trả lờiXóaThích nhất cái câu cuối cùng. Nếu mình là chồng mình...
Trả lờiXóahì hì nhiều cái nếu quá :D
Trả lờiXóaTủm tỉm!
Trả lờiXóaNếu mà trời mưa, La sẽ đi bán BCS..
Trả lờiXóaKhông viết tiếp được vì sợ chục ngàn chữ vượt khuôn khổ entry em à. Hàhà
Trả lờiXóaMột góc thế giới thôi đó nhà An à. :)
Trả lờiXóaTủm tỉm đếm những nếu phần nhà Cool nè.
Trả lờiXóa:)
Chí ní nắm.
Trả lờiXóaVừa đựng điện thoại, vừa đựng đủ thứ nhở. Chúc La đắt hàng để vợ khỏi NẾU nhen.
:))
từ mưa mà có nhiều "nếu" quá !:D.
Trả lờiXóaNhưng mà "Nếu mình là Chồng mình, hehe, mình sẽ ..." Làm gì đây?
... mình hỏi vợ lão Ép phen là cha nào mà hỏi quái thế. Hehe
Trả lờiXóaNếu là chồng thì …siêng cày cuốc hơn nhỉ?
Trả lờiXóaNếu mình là tác giả entry này thì sẽ có thêm câu nữa. Neus bạn là máy in bạn sẽ là máy in màu hay in laser đơn sắc?
Trả lờiXóaNếu mình là Chồng mình, hehe, mình sẽ ...-> Sẽ thế nào nhỉ ^^, hehehe.
Trả lờiXóa