P/S: Để oánh lạc hướng không khí ngày YH 360 đằng vân về xứ xa mờ, mời cả nhà tham khảo một chứng nghén đặc biệt của Mẹ Bí. Bài viết cho tạp chí Sức khoẻ Gia đình số tháng 7/2009. 100% nằm ngoài nhà Chuồn Chuồn. Hàhà, lúc nhận đặt hàng bài này Chuồn mẹ cũng sốc vì nghe tên chứng nghén đoá ạ.
Nghén vật nghén vã, ăn gì cũng ộc hết cả ra như triền miên say ô tô. Đầu óc bung biêng, nằm nhiều hơn ngồi, sụt tới mấy ký. Mẹ Bí nhà mình kinh hoàng suốt ba tháng đầu mang bầu Tý quậy. Phong độ sụt thê thảm, thế mà lại giỏ vọt lên cái thứ khó ngỏ với ai trừ chồng: nghén sex.
Sợ đủ thứ mùi mà lại mê mùi chồng, chưa bao giờ cảm nhận mùi nam tính đầy kích thích từ chồng rõ đến thế. Răm rắp nghe lời các vị tiền bối từ mẹ chồng, mẹ đẻ tới cô trưởng phòng y tế cơ quan, tránh làm việc nặng để giữ thai, thế mà nhu cầu “yêu” cứ tăng vọt. Tháng đầu, các triệu chứng nghén chưa đến mức ám ảnh, chồng thấy vợ nồng nàn cả về số lượng lần “muốn” lẫn “chất lượng giao ban” thì hân hoan hô khẩu hiệu “bầu muôn năm” dù cả hai vợ chồng cũng hơi chợn chợn vì nghĩ em bé còn non nớt thế liệu có hại gì không.
Cứ tưởng sẽ chỉ ban đầu thế thôi vì niềm vui sắp làm bố làm mẹ đẩy tăng tình yêu, hoá ra càng ngày mẹ Bí càng… hăng hơn. Đến mức chính nàng cũng hoang mang. Lũ bạn bầu thường sợ mùi chồng, sợ “yêu” đến gần như ngủ chay. May mà không ở chung với mẹ chồng chứ như chuyện kể các bà kỹ tính thì ắt bà sẽ khó chịu vì con dâu “hại chồng” quá đáng. Thời nay hiện đại nhưng đàn bà xứ ta có phải ai cũng dám “khoe” mình ham sex đâu. Những chuyện thế này nàng chưa nghe bao giờ.
Sang đến tháng thứ 4 trở đi, cơn nghén lui mà cơn thèm “yêu” lại lừ lừ lấn tới. Chồng bắt đầu nhìn bụng bầu mỗi lúc một lớn và đôi mắt long lanh chờ đợi quyến rũ chưa từng có của nàng mà… muốn né. Hoạt động tình dục khởi sắc gấp vài lần hồi còn son rỗi và “cầu” có nguy cơ vượt khả năng “cung”. Chưa kể dù có muốn cộng hưởng với vợ thì nỗi lo an toàn cho con cũng khiến chàng chật vật mới duy trì được xúc cảm và phong độ. Lắm đêm chàng không muốn làm vợ buồn vì bị từ chối, liền tính chuyện than mệt vì công việc từ chiều. Nàng vừa ngại nói với chồng, vừa sợ ảnh hưởng con trong bụng nên ráng kìm nén bớt. Được đôi tuần kiềm chế, nàng bắt đầu cáu gắt vô cớ hơn cả các bà bầu khó tính nhất chàng từng biết. Lo vợ ức chế quá càng ảnh hưởng tới con, chàng lân la hỏi mấy ông anh cùng cơ quan. Một bác ngũ tuần rỉ tai chàng: Cố chia nghén giùm vợ đi cậu, khó hơn ăn chua hộ nhưng ít ai được thế lắm, ngày xưa vợ đẻ hai đứa con anh cũng hưởng hết hai mùa bom sex đấy, bình thường thôi chứ bệnh tật gì mà lo.
Được chàng phổ biến kiến thức, mẹ Bí yên dạ hẳn. Nàng xới tung báo chí, internet tìm thông tin rồi đến hôm khám thai lại mạnh dạn hỏi bác sỹ tư vấn. Đôi ta đang nắm trong tay vé khứ hồi liên tục lên đỉnh thần tiên mà không biết.
Hoá ra chả phải mình nàng mà khá nhiều phụ nữ khi bầu bí lại thòm thèm chuyện ấy hơn và vươn tới cực khoái dễ dàng, thường xuyên.
Bí mật nằm ở hoạt động tích cực hơn của bộ máy sinh dục do thay đổi nội tiết tố, hormone khi mang thai và trong thời kỳ này “vùng kín” của chị em mẫn cảm hơn với mọi yếu tố kích thích do lượng máu được cung cấp nhiều hẳn so với trước.
Sang quý 2 của thai kỳ, mẹ Bí quen với tình trạng nảy nở của cơ thể mình. Cặp núi đôi đẹp như mơ, thân hình tròn trịa khiến không chỉ nàng tự lâng lâng thấy mình gợi cảm hơn mà chồng cũng giống kha khá ông bố bầu khác đâm ra khoái mê vợ trong dáng vẻ của bà bầu. Sức ăn của nàng hồi phục và tăng mạnh sau kỳ nghén nên ức chế cũng giảm. Đặc biệt sự chia sẻ thông tin thoải mái giữa hai vợ chồng về niềm vui phòng the làm cho nhu cầu muốn được che chở, gần gũi khi mang trong mình giọt máu của người yêu thương như thoả mãn đến tuyệt vời.
Một lần, sau “hiệp đấu” bỗng cảm giác em bé cử động dồn dập tới cả tiếng. Bố mẹ lo chết lặng không ngủ nổi. Ngay sáng hôm sau, mẹ tức tốc đi gặp bác sỹ mới vỡ lẽ là cơn cực khoái gây co bóp dạ con và nhịp tim mẹ tăng lên nên bé vận động mạnh mẽ hơn.
Tiếp đó hai vợ chồng đâm ra ngại ngần hẳn vì lo cho con và bố thì cảm giác “ngượng” vì hay là con biết việc gì đang xảy ra nhỉ. May mẹ đọc được bài báo mới biết thực ra cơn cực khoái tuy thế không đủ mạnh để làm con đau hay gây sẩy thai, sinh non vì các cơ dày quanh thành bụng và ở cổ tử cung cùng với nước ối, cơ dạ con đủ bảo vệ bé khỏi các tác động nhẹ nhàng và bình thường như thế từ bên ngoài.
Trên đà cởi mở, bố thêm phần cẩn thận, sáng tạo vài tư thế mới, tính sao cho vừa “như ý tình yêu” mà lại không ép bụng mẹ, khỏi gây gây lo “con giờ cũng đã hình thành rõ rồi, đè lên thương lắm”. Thay vì tư thế truyền thống, mẹ vượt qua ngại ngùng để hoà nhịp. Các vị trí ở trên, tựa thành giường, ngồi trong lòng chàng hoá ra cũng nhẹ nhàng và “vui” không kém. Sự chia sẻ tình cảm thân ái mới càng làm cho “món quà nghén ngày bầu” thêm giá trị.
Tuy thế, vào những tháng cuối, bầu to nhanh, mẹ cồng kềnh quá, khó ăn, khó ngủ, khó thở nên cũng bớt ham. Chưa kể những lo lắng về sinh nở, chuyển dạ khiến cả bố lẫn mẹ đều cẩn trọng hơn hẳn. Bố kể chuyện vui có nhà nào lúc mẹ sinh con sớm mấy tuần vì “bố đuổi con ra”. Có thể sinh sớm vì lý do khác hoặc cơ địa chứ không phải vì bố mẹ “yêu” mạnh mẽ trong những tuần cuối nên cũng không có gì ảnh hưởng lắm tới độ cứng cáp của bé, nhưng cảm giác lo lắng chờ đợi thấp thỏm như chờ bão cũng khiến mẹ tập trung hết quan tâm vào việc nghe ngóng biểu hiện của con mà sao nhãng yêu đương với bố.
Suốt cả thời kỳ mang bầu nghén sex, mẹ thuộc nằm lòng chỉ dẫn của bác sỹ để cảnh giác với những dấu hiệu ảnh hưởng tới con mà giảm nhịp độ, tạm dừng hoặc “bật đèn đỏ” dừng hẳn chuyện “yêu” như nếu mới bị sẩy thai tự nhiên, bà mẹ mắc bệnh mãn tính tiểu đường, tim mạch hoặc thấy bị chảy máu ở vùng kín, cổ tử cung mở sớm, rau thai tiền đạo, rau thai lệch, nhiễm khuẩn đường sinh dục.
May là vì có sự chia sẻ thống nhất giữa hai vợ chồng nên mọi thứ nhà mẹ Bí đều suôn sẻ. Hai bên đối tác thấy sức hấp dẫn của nhau lên đến bất ngờ và cuộc “bầu bí” thành chuyến du hí tại chỗ, thành sự nghiệp chung thực sự chứ không phải mẹ đang là “máy đẻ” của bố.
Ngày hân hoan đón Tý Quậy từ viện về, bố ghé tai mẹ bí mật “em định bao giờ thì bầu tiếp thế?”. Phải gió nhà anh! Được quà một lần cứ tham mãi hả?
tem!
Trả lờiXóaLần đầu tiên được con tem nhà AT.kiki!:D
Trả lờiXóaHà hà. Ẻn này bác NGHIỆN Đàn Bà Tem là rớt đúng người đúng việc đới nhớ.
Trả lờiXóaOài .Tem đúng cái vụ đáng...ngâm cứu đến thế.:D
Trả lờiXóaHà hà, không ngờ chị em nghén, cơ thể lại sản sinh ra một chất còn hay hơn Viagra.
Trả lờiXóaHèn gì đi ngoài đường, thấy mấy cô mang bầu lu lú mắt cứ long lanh, 2 má ửng hồng.
Chuyện này, Zippo hoàn toàn mù tịt :))
Trả lờiXóaTướng trả công giải đáp thắc mắc đi nhá
Trả lờiXóaBác cứ khiêm tốn :))
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaKhiêm tốn gì, thật mà. Nhưng để mai đọc lại lần nữa xem, thấy nó cũng hay hay. Hihi... Không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang, không học được cái này cũng học được cái khác, chẳng hạn vụ em bé :))
Có cái vụ nghén sex nữa hả chị. vô blog chị biết thêm nhiều điều bổ ích hén!
Trả lờiXóacó cái vụ nghén sex nữa hả chị? Thú vị thật. hihihihiiiii
Trả lờiXóaHờ hờ, vụ này iem hông niên can. Em bit nhưng em hông bị. Em nghén chồng nhưng mờ là kinh mùi chồng, cứ lại gần là em ọe thẳng vào người, hắn akay lém lém, hic.
Trả lờiXóaDám ăn, dám nói, dám gói, dám mở...là cái bài ni..hì..hì..
Trả lờiXóaThế này thì phải nghiên cứu để bé Hiên có em mới đặng. Hà hà
Trả lờiXóa