Mar 21, '08 7:22 PM
P/S: Post lại lố ẻn này để làm kỷ niệm một cuộc tổng luyện tập đỡ đẻ xuyên Việt trên 360 của lưới blogger. Không biết những cuộc vui nổ trời thế này có lặp lại không. Trật tự sự kiện trong các đoạn ẻn ở ba nhà Bằng Lăng, Yên Hà, AT có phần chồng chéo vì chiều hôm đó mạnh ai nấy viết. Cả lưới rung bần bật theo dõi từng đoạn nhỏ post lên.
Chị đang bận công vụ,rồi còn vi vu một chút lên xứ ngàn hoa sao nở bỏ qua cơ hội này,em thông báo cho chị Diễm xưa,nhé hay nhắn với bác Giáp là ráng đợi chị hết công vụ rồi hãy đẻ, send cho em mấy tấm hình chị chộp được nè,vậy nha em!
Tiếp tục gọi điện cho chị Diễm xưa,giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng “tranh thủ”càm ràm một hơi:Cái ông tướng này tuần rồi tôi đi công tác ngoài bắc hỏng chịu “đẻ”cho sớm lại nhè lúc này mà đẻ,nhưng thôi được rồi chị sẽ liên lạc với YenHa, AnThao, em báo tin cho anh Tú hay đi nhé!
Dạ được,em cúp máy nhé! (Nhưng nghĩ bụng cũng buồn cười,người thì kêu đẻ sớm, người biểu "ráng đợi", nghe ai bây giờ)
Phone cho anh Tú ,nghe tin anh ấy cứ tặc lưỡi:Giá mà hôm trước anh trúng số sẽ tậu “chiên cơ” hữu sự như thế này sẽ chở các “lốc-gơ” phía Nam ra đó thăm bác Giáp,nhân tiện bà con hai miền "ốp” luôn.
"Chời nước sôi lửa bỏng" thế này mà còn tính chuyện “ốp,iếc”ì nữa anh,phải bàn cách gì để “cập nhật” tình hình của bác ấy đây?
Thôi được rồi: anh sẽ liên lạc với các bác ở hội “lốc gơ” Hà Nội,để các bác ấy mang laptop,Webcam(WC) vào bệnh viện đón bác Giáp rồi truyền về cho mấy anh em trong này rõ. (Anh Tú trả lời chắc nịch)
Dạ vậy nghen anh Tú ,em cúp máy đây,em còn liên lạc cho BH chuột nhắc nữa.
Bấm số cầm tay của BH chỉ nghe mấy tiếng ò e rồi điệp khúc "Thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui long gọi lại sau”
Rồi à! Kiểu này chắc lại gái gú,bia ôm bia iếc, karaoke ôm gì nên tắc máy rồi. Đang bực mình thì thấy chị YenHa chat qua:
Em nhận WC nè!
Nhận được WC, thấy được chị AnThao và các “đồng chí”trong hội “lẩu ging Hà Nội”(chẳng biết anh nào là anh MMH) vì còn nhiều anh chị em biết danh chứ chưa “ẹc vào FL” (bệnh viện này đầu tư Wifi dữ thiệt hỏng biết bác sĩ ở đó có chơi blog dữ hông?)
Chị YenHa chat tiếp: YenHa bật headphone để “tường thuật" cho lẹ chứ chat kiểu này lâu quá.
Mở headphone nghe rõ tiếng chị AnThao nói:
Bác Giáp này cũng thiệt tình,bầu bí mà hỏng biết kiêng cữ chi hết,cứ “lẩuging" chẳng thua bọn mình nên giờ “béo”ra,thai lớn khó sinh chứ gì, phen này mổ bắt con chắc bác sĩ “triệt sản” ổng luôn.
Vừa lúc đó nghe "đầu cầu ở bệnh viện” nháo lên, có cáng đưa người vào cấp cứu kìa, phải bác Giáp không?
Có tiếng trả lời:
Ổng đó chứ ai.
ĐƯA GÀ GIÁP ĐI ĐẺ
Lại đến An Thảo cũng đang kêu đau đẻ ồi ồi lên kia. Lạ nhỉ, mới hôm đón bác Tú ra Hà Nội còn than với mình là gầy gò thế này mình chẳng muốn xuất hiện trên blog chút nào, đã thấy bầu bí gì đâu mà hôm nay lại kêu đau đẻ. An Thảo cũng hoảng khi thấy người ta khiêng bác Giáp vào nhưng nàng cũng rất độ lượng nói với Bằng Lăng: "Thôi ưu tiên bác Giáp đi, dù sao chị em mình là đàn bà con gái, chuyện sinh nở cũng quen rồi, chứ bác ấy đàn ông đàn ang, lại lần đầu. Thôi bao nhiêu đường sữa xôi thịt nhường cả cho bác ấy, chị uống nước lọc suông cũng được".
Không biết thế nào chứ tự dưng đau đẻ hàng loạt thế này, mà cả blogger nam lẫn blogger nữ có lẽ là hội chứng rồi.
Bệnh viện trong đó bó tay với ca đẻ khó này nên bà con bố trí đưa bác ấy ra Hà Nội bằng đường thủy. Đưa người đi đẻ, từ Quy Nhơn ra Hà Nội, đi bằng cái gì không đi lại đi bằng đường thủy. Thôi đành, cái này là hậu quả blogger gây ra, blogger phải chịu. Tiếc một điều hôm trước anh Tú trúng số, lại mừng quá cởi cái áo cũ vứt ngay xuống sông, ai dè cái vé trúng số lại để trong túi áo, chớ mua được cái chiên cơ như Bằng Lăng nói thì đỡ quá.
Thuyền đi qua sông Hương, mấy bác ở Huế biết tin cũng xúm cả lại hỏi thăm. Lão Dà hú lắm lúc điên khùng mà được việc ra phết, một việc nhỏ như cái việc "Gà trống đi đẻ" thế này mà đã loan ngay được đến Huế rồi cơ đấy. Biết là đau đẻ chẳng chờ được sáng giăng, anh em mong nhớ lắm, chưa gặp được nhau lần nào nhưng chả kịp óp iếc gì đâu, bao nhiêu đặc sản xứ Huế, các loại rượu ngon các bác ấy mang cả lên thuyền cho bạn. Bác Lang Hiền Xuân còn xách theo cả cây đàn ghi ta 12 dây lên để nức nở cho bác Giáp nghe mấy bài nhạc Trịnh nữa, mong cho bác Giáp bớt cơn đau đẻ lúc lúc lại dội lên. Nhìn bác Giáp thấy thương mà không nhịn được cười, bác Lang Hiền Xuân có mấy câu thơ tả lại bác ấy thế này:
Khi Gà Giáp,lỡ mang bầu
Giống như khoai củ cắm đầu que tăm
Đi thì rất giống múa Chăm
Hai chân dang rộng...xếp thành hình vuông
Bụng thì vượt mặt...khổ hơn
Đứng,đi,...ái,...ị (cứ)thuồng luông một chiều(hi...hi)
Lúc xuống thuyền rồi, bác Lang Hiền Xuân mới chột dạ:
- Chết rồi, chỉ sau khi đi off thả cửa lão Giáp mới mắc chứng "ăn không tiêu" thế này, ắt là do hội chứng blogging và hội chứng lẩu ging sau off. Mà lão nói các lão trong ấy không dám ôm iếc gì mà đã đến nông nỗi ấy. Mình rút kinh nghiệm các lão ấy ôm ngay từ đầu không biết có sao không nhỉ?
Ở đầu Hà Nội, Yên Hà nhòm vào webcam thấy còn dùng dằng quá, ai lại chở người đi đẻ mà lại còn đàn ca sáo thổi, bụng bác Giáp đã căng như quả bóng sắp nổ, vậy mà có chừa đâu, còn chén đẫy những nào bánh bèo, bánh ú, lại còn nốc rượu như uống nước lã nữa chứ. Lạ thật, hình như trước đấy bác ấy có thể đâu nhỉ, rất chí thú vợ con, không ham ba cái vụ ăn uống vô bổ ấy, chăm lo cho cu Bảo cu Huy đâu vào đấy, giờ đổ đốn ra thế này còn không xong. Mà như bác LHX nói đấy, trông có còn ra hồn gì nữa đâu.
Không thể tiếp tục hành trình nguy hiểm thế này được. Mình quyết định ngay, gọi về cơ quan xin một chuyến trực thăng chuyên làm nhiệm vụ cấp cứu y tế từ sân bay Đà Nẵng bay ngay vào Huế làm nhiệm vụ. Chỉ huy cơ quan đồng ý ngay vì ở đó có máy bay giành riêng cho 360, chi phí lấy từ lão Dà hú.
Ngồi trên máy bay rồi mà bác Giáp có yên đâu. Bụng thì vượt mặt cũng cố khởi động cái laptop để blogging. Trời cao đất dày ơi, có ai mà như thế không cơ chứ, ở dướt đất vào blog còn không được, ở lưng chừng giời thế này thì vào mạng làm sao mà còn cố cơ chứ. Cố mãi không được, bác Giáp đành nằm im than thở với bác sĩ:
- Chị ạ, báo hại em vừa post cái entry đưa vợ đi đẻ, mọi người vào chia sẻ thế nào em còn chưa đọc hết.
Bác sĩ nói:
- Thôi, giờ mình đang bộn bề thế này, để ý đến mấy cái việc đó làm gì?
Bác Giáp như không nghe thấy, nói một mình:
- Em còn chưa trả lời hết những cái còm men của bạn bè nữa. Mọi người không biết thế nào chứ em thì chăm trả lời còm men lắm, blog của em lúc nào cũng đạt top hit về số còm men đấy chị ạ. Bạn bè thích vào thăm em vì ở đấy được chia sẻ rất sảng phái, quên hết mệt nhọc.
Nghỉ một tí lấy hơi anh nói tiếp:
- Mấy hôm trước, thằng Huy đẹp trai nó cứ chế em, thấy em bụng to mà cứ vác cái bụng chạy qua chạy lại còm men các nhà, nó cứ lăn ra cười, rồi bệnh cười lan cả sang các nhà khác nữa. Nó sợ em vất vả rồi bỏ blog. Nó chưa hiểu em rồi, em chả thể bỏ được chị ạ. Nghiền nặng.
Chợt như có muôn vàn mũi kim đâm vào thành bụng. HTGiáp lăn lôn tưởng chừng ngã khỏi chiếc cáng. Chị bác sĩ một mình không giữ nỗi phải hô thêm người đến giúp. Đôi chân khẳng khiu lông lá xơ xác thò ra khỏi chiếc váy bầu chòi đạp dữ dội một lúc rồi chợt cứng lại, duỗi thẳng. HTGiáp đau quá đã bất tỉnh rồi. Bác sĩ cuống quýt tiêm thuốc trợ tim, đo huyết áp, lấy khăn lau khuôn mặt HTGiáp lúc này đầm đìa mồ hôi, râu ria lởm chởm, chị nói với những người xung quanh:
- Đàn ông có bầu thế này, lần đầu tôi thấy đấy. Chẹp, đúng là Giời bắt tội.
Trong cơn mê man, những ngày tháng kinh hoàng vừa qua tua qua đầu HTGiáp như một cuốn phim mà nhân vật chính đã khiến cho những người xung quanh đi từ sự ngạc nhiên này đến sự kinh ngạc khác. Bụng HTGiáp đã bắt đầu to lên kể từ ngày Hội Blogger Hà Nội tổ chức đại hội đầu tiên ra mắt tổ chức của những người chơi blog. Hôm đó, phía đầu cầu Hà Nội trang bị webcam đàng hoàng lắm, HTGiáp cũng kết nối và hòa chung niềm vui với họ. Gì chứ gặp trực tiếp thì chưa nhưng HTGiáp đã biết mặt mũi gần hết những ai ngoài đó rồi, những ai nghiện nặng, những ai tay ngang, hoàn cảnh, tính nết từng người cũng nắm được kha khá. Điều đó có khó gì đâu. Người ta nói: Hãy cho tôi xem blog và comment của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Bụng HTGiáp càng phì đại sau vụ nàng HĐ đi phương Nam thỉnh ngân, off iếc chia lia.
Về nhà, vợ HTGiáp thấy bụng chồng to lên thì vui lắm. Chả là từ trước tới giờ thấy chồng cứ cắm cúi vào cái máy tính , đầu to mắt cận, chân tay teo, đầu gối to hơn đùi , giờ thấy ngực thon bụng nở cứ tưởng thế là phát tướng. Gì chứ chức Tổng biên tập báo BĐ là trong tầm tay rồi, còn có cơ lên cao hơn ấy chứ, rồi vào TW Đảng rồi mơ một suất nhà biệt thự ở HN không còn là điều xa xôi nữa. Nhưng lạ lắm, cứ chiều về HTGiáp lại tỏ ra rất mệt mỏi. Mọi khi vợ nấu cơm thì thế nào cũng vào nịnh đầm, lúc nhặt hộ mớ rau, lúc lấy hộ cái bát, rồi những món vợ nấu ra cứ bốc đứng bốc ngồi, xuýt xoa khen ngon. Dạo này không thế, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là Giáp ta buồn nôn, nên cứ nằm tịt trên nhà, đến bữa thì ăn uống nhỏ nhẻ như gái mới về nhà chồng. Trước thì chịu khó chơi với con lắm, nhất là cu Huy, giống bố như hai giọt nước. Giáp cưng nó lắm, cứ dùng nó làm cảm hứng sáng tác. Bao lần Giáp cởi trần, mặc quần đùi đỏ tác nghiệp, chụp biết bao là ảnh, làm biết bao là thơ về nó. Vậy mà giờ nó cứ động vào là bố lại đẩy ra làm cu Huy buồn như mèo ướt đuôi. Việc lớn việc nhỏ trong nhà giờ dồn hết lên vai vợ. Giáp còn sinh cái tính xấu, lập quỹ đen quỹ đỏ để tiêu riêng, khiến cho vợ Giáp trong những tháng ngày này vô cùng vất vả.
Ở nhà đã vậy, đến cơ quan còn tệ hơn. Tính tình HTGiáp trở nên bẳn gắt khác thường. Bài vở của anh em trong tòa soạn Giáp ta cắt cúp không thương tiếc, chả như trước đây ân cần chỉ bảo từng li từng tí. Giờ giấc thì cứ rèn rẹt, có việc gì đâu mà ai đến muộn một tí là sắp bờ soi, rồi to tiếng phê bình, tiếng lại cứ the thé. Anh em chả hiểu gì sất, tự dưng đại ca HTGiáp bây giờ lại trở nên thế này.
Với người khác thì khó thế, còn bản thân thì hở ra là ôm lấy cái máy tính, nhìn có vẻ là cần mẫn lắm nhưng thực ra lại đang lặn sâu vào thế giới ảo. HTGiáp đang blogging.
Đến một ngày cái bụng nó cứ to ra quá thể, mà người thì vẫn gầy gò thế, vợ chồng HT Giáp bèn chở nhau đi viện siêu âm, sợ nhỡ không phải béo ra mà là có khối u thì còn biết đường mà liệu.
Kết quả siêu âm: Chửa trứng, đa thai.
Vợ HTGiáp cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ xem có nhầm không, chứ đàn ông đàn ang thì làm sao mà chửa được. Bác sĩ khẳng định không nhầm được. Ngày xưa HTGiáp vốn có 3 quả ômai, bị bloggers lấy mất đi 2 quả, còn một, giờ tính nết cũng có chút biến đổi đấy.
Thế thì đúng rồi - Giáp nghĩ - Mà mình là gà, thành ra chửa trứng cũng là phải thôi. Giời hại con rồi, sao lại bắt con chịu cái kiếp nạn này.
Ông bác sĩ cầm con dao mổ lên, sắp sửa chích vào cái bụng căng tròn của Giáp. Mổ xẻ cái kiểu gì thế này, sao không gây mê hay gây tê gì cả, đau thì chịu sao được, ai kíu, kíu tôi với.
HTGiáp kêu ú ớ rồi choàng tỉnh.
Máy bay trực thăng vừa hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm. Một chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn ở đó. Cánh báo chí không biết từ nguồn tin nào cũng chờ sẵn ở sân bay để hy vọng là những người đầu tiên đưa tin về sự kiện có một không hai này. Và một chiếc xe 15 chỗ của một blogger mà Thinhleparia đã kịp kết nạp vào hội bằng cách lừa đảo để lấy phương tiện đi lại cho Hội những lúc đông người cũng đỗ gần đó.
HTGiáp được đưa ra cửa máy bay chuẩn bị đưa xuống. Đau đớn lắm nhưng bộ óc siêu việt của Giáp cũng kịp thu nhận vào bộ nhớ của mình những hình ảnh các blogger Hà Nội: Cái lão râu tóc rậm rịt, cao dễ đến gần 2m, cái gì cũng to kia chắc là lão Thinhleparia rồi. Cái đồng hồ lão đeo ở tay đã tố cáo thế. Bên cạnh lão có một em tóc ngắn, chân dài đến nách, đích thị là mụ Paris "chanh chua" gặp ai cũng đòi chém rồi. Lăng xăng cạnh đấy có một ku áo vét chỉnh mỉnh rất nét nhưng cân nặng chắc chỉ được 30 kg kia chắc chắn là lão Soida vừa được bầu làm Hội trưởng . Gần đấy có 2 nàng tóc dài, chắc là Yên Hà, trông trong ảnh cũng được sao ở đây trông vừa bé vừa xấu thế nhỉ, bên cạnh đúng là Quế Mai rồi, mình vẫn nhớ chất giọng miền Nam ngọt ngào của nàng. Kia nữa là Diễm xưa dịu dàng, chị Tào lao tay hòm chìa khóa của Hội, chị cả của nhóm, có tuổi rồi mà vẫn sôi nổi lắm, Hai Điều vừa về đến Hà Nội trông rất tươi trẻ cũng ra đây đón mình, rồi opoap, Xoăn, Violet, Graphics, Mưa Mùa Hạ, bác Libra,.Hằng Đỗ, Ngân, Bụi trần thư ký Hội... Còn nữa mà đông quá không thể nhận ra hết. Blogger Hà Nội nhiệt tình quá khiến HTGiáp thấy mắt mình thoáng mờ đi, xúc động không nói được thành lời. À, mà còn chuồn chuồn cánh mỏng, bạn thân của ta đâu nhỉ, HTGiáp nhìn quanh thì thấy nàng, váy áo te tua cháy sém, cái bụng to chẳng ăn nhập gì với cái dáng giống con chuồn chuồn của nàng cả, đang lết tới gần. Lúc ở Quy nhơn nghe loáng thoáng thấy bảo nàng cũng đang kêu đau đẻ sao còn có mặt ở đây nhỉ? Cũng phải, đích thị là thấy ta ra, không đừng được nên nàng nín đẻ để cố nhìn được dung nhan của ta đây mà.
Mải nghĩ ngợi, HTGiáp không biết là bác Thịnh cứ mãi giơ tay đỡ, Giáp ngã người vào vòng tay êm ái của ông già Noel, đâu có ngờ, ông già Noel đã hết phép sau khi dồn hết tâm lực phục vụ bầy ngan ở nhà dịp mùng 8/3, giờ chân tay cũng như người thường thôi. Báo hại cho gà Giáp, bác Thịnh tuột tay để rơi cả tấm thân kềnh càng của Giáp xuống nền sân bay đau điếng. Tất cả cuống quít vực Giáp dậy đưa ngay lên xe cứu thương nhằm thẳng hướng viện C chạy tới trong ánh chớp liên hồi của các máy quay phim chụp ảnh của cánh phóng viên.
Nằm trên xe cứu thương, HTGiáp loáng thoáng nghe thấy mọi người kháo nhau về nguyên nhân cái vụ bầu bí này, rồi tiếng nàng Hai Điều đang phân bua:
- Ôi trời, hôm đi off em có làm gì anh Giáp đâu, có em MD, bác Đức và bác BTCT chứng kiến! Không biết sau đấy bác Giáp có off vặt ở đâu không mà lại đến nông nỗi này chứ!
TRỨNG GÀ THỜI NỞ RA GÀ
An Thảo viết
Nghe tin từ Yên Hà và Bằng Lăng . Toàn dân 360 huy động tổng lực để hoàn thành việc trọng đại hòng nghé chân vô kỷ lục Ghi nét thế giới.
Tui cũng thế thôi. Vừa ham vui, vừa thương bạn, vừa ham nổi tiếng theo bầy đàn.
Vậy là tui nén việc tư để lo việc công nè.
1.
Trời! Trúng rồi, chuyện có thật đó. Bằng Lăng linh tính tuyệt vời nha. Chị sẽ hoãn việc chị đẻ để lo vụ bác Gà đẻ đã. Mình đàn bà, kinh nghiệm đẻ có thể ráng nhín chút, chớ đàn ông đàn ang, người ta có lòng đẻ, mà mình không ra tay giúp kịp thời thì bất nhẫn lắm.
Mà có sao đâu, lỡ chị đưa Gà đi đẻ mà tới đó chị cũng tuột luôn ra thì nhất cử lưỡng tiện. Bà con hai miền càng khỏi hai chuyến thăm nom phức tạp. Đề nghị mọi thứ đường sữa, phong bì, xôi thịt... dồn hết cho Gà nhé. Chị thì uống nước lọc là đủ. Chị quen rùi.
Vậy đã nghen. Có gì chị tường thuật tiếp.
2.
Công nhận blogger Qui Nhơn tận tâm và chịu chơi quá cỡ thợ mộc. May tui né kịp chớ không hai cái bầu đụng nhau tan hoang rùi.
Trực thăng cấp cứu chở Tướng Gà (thuê của công ty Yên Hà với giá ưu đãi đặc biệt dành cho thế giới 360) đã tới cổng chính viện Bảo vệ Bà Mẹ trẻ và Em, oá, nhầm, Viện Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Em Trung ương (Viện C, đường Tràng Thi).
Thang dây thả vội vàng rớt cái đụp. Tướng Gà được gói kỹ trong 30 lớp bao bố và chăn lông chi chi đó của Hàn Quốc, được ròng rọc thả xuống với sự hỗ trợ của Thịnh Leparia (Anh Noel Hà Nội) đang chấp chới trên thang dây.
Trời, anh Nôel luống cuống, quên hết phép màu, tuột tay, Tướng Gà rớt như trong phim hành động Mỹ xuống bãi xe Viện. May bãi xe vắng.
Tội tui quá đi, đã biết phận bầu bì né vô bãi xe mà ổng rớt sém cháy cái váy bầu tui. Toang hoang. Ổng lăn theo chiều dốc tuốt ra cửa nhà vệ sinh cách đó 20 thước. Tui bổ chỏng. Váy xống tè le. May mà sợ lạnh trở bất ngờ, mặc tới 2 quần len, chớ không mẹ con lộ liễu hết trơn rùi.
Cả bệnh viện lẫn đám bảo kê đứng trước sân nhào vô đỡ ổng. Xót xa và choáng váng, hội Blogger Hà Nội tút tát chạy tới vừa khi ổng la ré trời. Bé đang chui ra... đang ra... hổng biết qua đường nào mà ồn ào dễ sợ. Tui đang chới với mà máu tò mò nổi lên, không hiểu sức lực huy động từ đâu, mẹ con tui lao nhanh tới ngó...
3.
Lết gần tới nơi.B....Ù... M. Tiểng nổ vang trời. Hổng biết giống loại trái nào nổ nữa. Trái phá thua xa nghen. Bom B52 chắc thua luôn. Tui chưa có dịp nghe bom nguyên tử nhưng chắc cũng không vượt được tiếng này. Mẹ con tui choáng lần nữa. Nhưng tình nghĩa lá rách ít bọc lá rách nhiều nâng chân tui lên, xốc tới. Gà thật đen đủi. Sao nhằm ngày động đất mà đẻ vầy.
Trời ơi. Không tin vô mắt mình nữa. Tui cận có 0,5 đi ốp mà. Đâu tới nỗi loạn thị.
Bà con xúm đen xúm đỏ giờ dạt hết ra, mạnh ai nấy chạy, mặt cắt không còn hột máu. Anh Nôel to như cột đình mà cũng đang dợm chân, chân trái nhún chạy, chân phải trời trồng.
Mẹ con tui còn gì để mất đâu. Bạn tui đang lâm nguy!
Oà! Chi chi rứa hè!
Lênh láng trên sân là nước trong như nước máy, vô lẽ nước ối Gà sao? Tắc cống rùi. Lênh láng...
Kìa, một đống hổng hiểu những gì thế kia: trứng non trứng già, gà con mới chui ra do trứng dập, sao lẫn cả gì như lá giang chờ chui vô nồi lẩu... cả mớ gì như truyền đơn ướt nhèm. Lông rải rác đôi ba sợi chả hiểu lông cánh hay lông cổ.
Gắng nào con, nhín chút, nhín chút con. Bác Gà đang đau kìa. Thập tử nhất sinh con ơi. Mẹ con ta nhín chút nữa thui.
Trời ơi là Gà! Chết cái nết không chừa. Truyền đơn gì đâu, toàn còm mén thui à. Cha này nghiện blog mà dạng nghiện còm mén với rịp còm. Tui biết lâu rồi. Không ngờ nghiện tới ngập bụng vầy.
Vậy là Gà không đẻ thường, không đẻ mổ mà đẻ... NỔ...
Oá... Oá... Oá... Tới phiên tui đẻ... Có ai đó không... Kíu!
TIN CUỐI
Yên Hà
HTGiáp vừa được đưa lên bàn đẻ thì một tiếng nổ vang trời phát ra. Bác sĩ, hộ lý và bạn bè đứng ngoài được một phen hoảng vía. AT chép miệng thương cảm bác Giáp, sinh nở thế nào mà nhằm đúng vào ngày động đất. Nhưng không phải, cái bụng của HTGiáp đang toang hóac kìa, bác sĩ đâu khâu lại mau. Lổn nhổn bên cạnh HTGiáp là trứng lớn trứng nhỏ, quả lớn thì là entry, quả nhỏ thì là comment, không biết bao nhiêu mà kể. Thì ra bác sĩ siêu âm chuẩn thật. HTGiáp chửa trứng, mà trứng là entry và comment, giờ là lúc anh linh phát tiết ra ngoài không kịp, cộng với không khí những ngày ọp lai, tích tụ lại thành cái bầu mà HTGiáp đã khổ công mang theo bấy nay.
Ở giường bên cạnh, nàng AT cũng mãn nguyệt khai hoa, con của nàng cũng giống hệt con HTGiáp. Hèn gì mỗi ngày nàng cứ đẻ sòn sòn 3,4 cái entries nhưng chữ nghĩa nó vẫn không tha, bám vào nàng như ma túy vậy thế nên mới có kết cục vui thế này.
Cùng ngày hôm đó, đồng loạt các báo điện tử giật những cái tít lớn: "Tướng gà đi đẻ" "Khi Gà trống Giáp mang bầu", mô tả sự kiện này nổi tiếng hơn cả việc Angelina Jolie đang mang thai song sinh, đang cãi nhau với Brat Pitt về đám cưới. Báo chí còn liên hệ việc blogger nam mang bầu thế này là một hiện tượng gây ra sự suy giảm của thị trường chứng khoán vì các nhà đầu tư giờ đây đã sign out ra khỏi sàn giao dịch OTC và sàn giao dịch chính thức để chuyển sang giao dịch trên sàn Yahoo 360. Sự kiện còn đi xa hơn sang Mỹ khiến bà Hilarry Clinton tuyên bố với các cử tri: "Nếu ai muốn được blogging trên 8h một ngày hãy bỏ phiếu cho tôi".
Oài, thế là lo xong cho 2 cái bầu. Giờ đây các bloggers đã có chút kinh nghiệm về vấn đề này rồi, thử xem trong làng blog có còn ai như thế nữa không. Đầu tiên phải gọi điện hỏi thăm bác LHX cái đã.
Đã coi và còm cái entry "liên doanh" nầy rùi. Bữa nay còm lại (còm nầy TT đã post ở nhà Yên Hà):
Trả lờiXóaHai người khác họ cùng tên
Một người thắng trận Điện Biên lẫy lừng
Một người đẻ đái tưng bừng
Sanh liền bọc trứng hơn chừng trăm con
Nghe tin Giáp thiến, sao còn
Một hòn hoành tráng sòn sòn... gà con.
Hà hà, sau quả PR có 1 ko 2 này, lão gà nẩu tiếng như cồn mua từ bên Lào.
Trả lờiXóaNên chăng, bà con liên danh làm tiếp một quả đi đẻ tập 2, vì dạo này do blogging nhiều quá, bụng tớ to hơn cùng kỳ năm ngoái rồi.
Trả lờiXóaHà hà.
Cái dzụ đẻ này, bây giờ gà con thành gà cụ rồi La mới biết hén..
Trả lờiXóaChời chời. Thuyền trưởng đếm qua ống nhòm nên nhầm k0 chớ Tướng Gà phải vài chục ngàn con ấy.
Trả lờiXóa:))
Chời chời. Thuyền trưởng đếm qua ống nhòm nên nhầm k0 chớ Tướng Gà phải vài chục ngàn con ấy.
Trả lờiXóa:))
Để ổn định địa bàn rồi mần tiếp chứ nó nổ to hơn nữa là nguy nhỉ
Trả lờiXóaĐể ổn định địa bàn rồi mần tiếp chứ nó nổ to hơn nữa là nguy nhỉ
Trả lờiXóaHay là hồi đó La còn non quá nên k0 chứng kiến nhỉ. hehe
Trả lờiXóaHay là hồi đó La còn non quá nên k0 chứng kiến nhỉ. hehe
Trả lờiXóacứ thấy nhiều chữ là em lười đọc lứm chị ơi. hehe
Trả lờiXóaGà đi đẻ nhưng Gà đẻ trứng vàng!
Trả lờiXóaNgó chút đi ra đã. Lúc vào đọc lại com tử tế. Hehehe
Trả lờiXóaHa ha, đề nghị là phải viết hậu đi đẻ chứ? Vì hông viết nên dà hú nó sập đó thui
Trả lờiXóaĐẻ ra hai đứa gà bay nhảy như chim. Hehe (cái pic 1)
Trả lờiXóa