Cứ có con gì lộn qua lộn lại trong bụng. Mồ hôi túa từng đợt lơ mơ ở lưng. Chả ra cảm. Chả ra lành. Nằm thì đỡ, ngồi thì sinh lo có bệnh gì vì những ấm ách khó chịu dội lên, dội xuống. Huyết áp đo thấy kẹt luôn, chưa bao giờ thế.
Trưa nằm chợp mắt cái thì mơ toàn lộn xộn gì đâu. Tự dưng sao ở bãi tha ma chứng kiến xì căng đan tình ái nào ấy. Kinh. Trên đời nói thật là ghét nhất đi qua bãi tha ma. Thế mà lại hay mơ thấy đám ma, gặp ma, nghĩa địa. Không sợ nhưng ghét.
Như cái máy cơm cơm nước nước phục vụ cháu chắt đi thi đại học. Lo cẩn thận đồ ăn thức uống mùa nắng nôi cho cháu khỏi tào tháo đuổi trong phòng thi. Học tài thi phận. Mày cứ vô tư đi cháu. Thi về nhớ báo là làm được bài cho cả họ có thêm ít ngày vui vẻ. Điểm giả ít nhiều tới khi biết khắc biết. Đời dài dằng dặc, đâu cứ phải thi đỗ ĐH mới có cơm.
Đợt này thấy lắm thứ cần thanh lý cho lành quá, kể cả quan hệ và công việc. Học được cách cắt trước khi hoạ tới. Tin vào linh cảm bản thân. Bắt đầu biết vận chước "nói không", chữa thói cả nể. Thoải mái hẳn!
Trời. Nóng lạnh thất thưởng thảo nào thấy lật khật thật.
Trả lờiXóaTrời này dễ ốm lắm! Giữ gìn sức khỏe nhé chị!
Trả lờiXóaNói không một cách thẳng thắn đôi lúc không dễ nhưng lại đem lại cảm giác thoải mái cho mình, chị nhỉ!
"Nói không"...chỉ có hai chữ thôi...nhưng đôi khi nó quá khó chị ah!
Trả lờiXóaMong chị luôn khỏe nghen!
Ngủ sớm nghen chị. Mai còn dậy lo cho mấy đứa cháu thi. Chợ búa cơm nước cũng hết thời gian rồi.
Trả lờiXóaThời tiết giao mùa, dễ sinh bệnh, đâm ra cáu gắt AT ạ.
Trả lờiXóaThế thì người ta mới hay nhắc mình là nên học cách từ chối và nói không đúng thời điểm . Nhưng lý thuyết là thế còn thực tế nói mỗi từ không mà nhiều khi khó nói .
Trả lờiXóaThói cả nể khó chữa lắm, tái đi tái lại hoài hà. Khoan vội mừng đã bạn!
Trả lờiXóaAT tập trước đi rồi bày kinh nghiệm cho chị với. Hôm nay đi thi trời mát, đỡ khổ cho các sĩ tử!
Trả lờiXóaPhải nóai rõ là tại mấy hột hồng bì ăn cố nên mới như thía chớ? Thì tháng năm chất lên vài ngừ ta cũng phải làm cho ngừ ta khôn lên ít nhiều chứ nhỉ?
Trả lờiXóaMơ gặp ma ra sao không tả rõ ma cho bà con biết với.Nói không mà chữa được thói cả nể thì chú cũng cần phải học đấy.
Trả lờiXóaChữa thói cả nể coi chừng khó chị ơi! :)
Trả lờiXóaEm tưởng uống thứ gì cay cay đắng đắng mới lật khật chứ nhỉ?
Trả lờiXóaBị ma dọa thế nào trong mơ mà khôn ra rứa chị ơi? Ai biểu nói ghét nhất... Ghét của nào trời...