Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

NGHIÊM TÚC VỚI CHỒNG CHUYỆN ONLINE

Iem không mê ai cả
Chỉ ham mình anh thoai
Dẫu tuốt tuột coan zai
Bên em đều hot cả

Em rong chơi tá lả
Thơ thẩn gió vung ào
Chẳng mộng mị chiêm bao
Nửa đêm, ngừng fây - búc

Đã bảo em có phúc
Ham mỗi bố con anh
Đừng ấm ức loanh quanh
Đừng giục cai bờ lóc

Đừng nhá, đừng có ngốc
Tin đi, em ham anh
Từ lúc tóc còn xanh
Liên quan gì Fây, nét

Hết
Không tin thì chết
Đừng hậm hực em

Vợ đã điểm chỉ thay chữ ký

6 nhận xét:

  1. hihi...thơ vui quá chị ạ.
    Chị đã đưa cho bạn trai chị đọc chưa?

    Trả lờiXóa
  2. nghiem tuc ma thia lay thi con nau moi tin nha...

    Trả lờiXóa
  3. (phát ngôn thay Ông xã Chuồn)

    Anh chả trách gì em
    Say mê thằng Fây, nét
    Anh chờ em phát mệt
    Khuya chẳng chịu lên giường

    Ừ vẫn biết em thương
    Bố con anh là nhất
    Dẫu bên em tuốt tuột
    Toàn là cỡ hotboy

    Em cứ việc rong chơi
    Cứ việc lên fây búc
    Chỉ cần em nhớ chút
    Anh đợi em trên giường

    Chuyện ấy cũng bình thường
    Anh coi là nghĩa vụ
    Xong mình còn đi ngủ
    Mai phải tiếp tục cày.

    .............

    (HSN chấp bút)

    Trả lờiXóa
  4. Tu dung thanh minh thanh nga the nay ha Chuon? Co ai khao dau ma xung co chu ?

    :D

    Trả lờiXóa
  5. chà, HSN nói đúng như ông xã chuồn...:))

    Trả lờiXóa