Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

HAY LÀ TA ĐÃ HOÁ THÀNH KHÓI MÂY?



Nghe chuyện củ chuối
Mà không chán đời
Hay là ta đã
Trơ hơn sỏi rồi

Nghe đời nhớp nhúa
Mà không uá tình
Hay là ta đã
Qua tầng trọng khinh

Nghe đời bạc bẽo
Lòng không nhẽo nhèo
Hay là ta đã
Teo tèo téo teo?

4 nhận xét:

  1. hơ hơ....
    nghe chuyen cu chuoi
    ma khong chan doi...

    Trả lờiXóa
  2. Nghe Chuon than tho
    Ma khong thay buon
    Boi thay nang ay
    Van cuoi luon luon !
    :D

    Trả lờiXóa
  3. vậy là đã rõ
    em chuồn chứng tỏ
    thoát vòng sân si
    ...Tè tí te hiii...:)))

    Trả lờiXóa