1.- Mẹ ơi, mẹ cầm kẹo hộ con. Mẹ nhớ bỏ vào ngăn kín để sếp của mẹ khỏi tịch thu nhé.
Đấy là cậu Quốc An gửi gắm mẹ trước khi bước vào lớp mẫu giáo. Cô đã có lệnh cấm mang kẹo, bim bim đến lớp. Không cấm nghiêm thì chúng hoặc sẽ thoong theng lôi ra lôi vào suốt buổi, không tập trung học, hoặc đánh nhau giành ăn chí chóe, kiện tụng tùm lum.
2.
- Mẹ ơi. Nếu ở cơ quan mà mẹ ngoan thì sếp cũng sẽ ôm mẹ, thơm mẹ vào má chứ?
Haha. Để lúc khác mẹ kể. Ba đang ở đây, nói ra không tiện con ạ. Tất nhiên là cậu Quốc An luôn luôn tưởng tượng rằng ở cơ quan mẹ mọi sự cũng như ở lớp mẫu giáo và ai ngoan đều được "cấp trên" "thưởng" theo kiểu mẹ và cô vẫn khích lệ khi cậu vâng lời, có thành tích.
3.
- Mẹ ơi. Nếu sếp hư thì mẹ cũng phạt không cho ôm và không ngủ với chứ?
Vẫn theo đà thưởng phạt nên mới có vụ này đấy các cụ ạ. Bữa nào cậu Quốc An hư thân là mẹ sẽ tẩy chay bằng cách không cho cậu ôm cầu hòa, không cho nằm ngủ cạnh mẹ.
P/S:
Dạo này cậu xem phim trên tivi nhiều. Phim Hàn, phim Tàu, phim Việt nào cũng thấy người ta ngoi lên làm sếp cho oai nên "sếp" trở thành một dấu ấn "giá trị" trong suy nghĩ của cậu. Thế là cái quái gì cậu cũng liên tưởng, suy ra, so sánh với sếp thay vì Ba, thay vì siêu nhân Gao.
Ba trích đoạn đối thoại trên mới chỉ là một góc nhỏ lắm trong kho tàng "ranh ngôn" cậu phun ra mỗi ngày.
Đúng là Con Mẹ Sếp! Phim ảnh toàn bày cho trẻ con nhiễm những thứ giời ơi đất hỡi. Ai cũng làm sếp thì ai làm quân hử trời!
Hà hà, QA tưởng tượng hay thiệt.
Trả lờiXóaHô hô, Mẹ cố gắng mà ngoan để sếp cho ôm mỗi ngày nhé.
Trả lờiXóaNHÀ CHUỒN RẤT NGOAN, SẾP THƯỞNG ĐÊM NAY Ở CẠNH SẾP NHÊ\É
Trả lờiXóaThế chỗ bác Gà làm sếp thì tình hình thía lào ạ?
Trả lờiXóaSếp thì hay gắn với kế toán ấy cô Còi ạ.
Trả lờiXóaHe he. Quá đã. Thế này mà đứa nào có chồng làm sếp, vợ làm quân thì ấm ức lắm nhở. Ộp chả hạn.
Trả lờiXóaKhông có đâu nhá, cứ ngoan thì không cứ gì phải kế toán.
Trả lờiXóaha ha ha đọc tựa đề tưởng có chuyện chi chi ...
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaCả thư ký nữa nhỉ.
Thế là chú Hải thành người lớn mất rồi. he he
Trả lờiXóachưa mừ còn con nít lắm chị ui ... suốt ngày tập nói với con á ... rồi tập thể dục, chơi đồ chơi
Trả lờiXóahihi, trưa nay vác sếp đi theo cho sếp thưởng cả lũ đi chị
Trả lờiXóaNày này, món đó hay lắm nhé. Vì con còn nhỏ nên mình chưa thể già là thế đó cậu.
Trả lờiXóaSếp đi công tác mịa òi.
Trả lờiXóaứ hừ chị nói mịa là không hay gồi ...
Trả lờiXóaMắc cười Hải ơi. Mình chơi chữ cái tít. Bên YUME đưa ngay lên trang chủ nhưng lại sửa đi cho nó khỏi tục. Hihi
Trả lờiXóahttp://blog.yume.vn/xem-buzz/ngo-nghinh-cuoc-tro-chuyen-con-me-sep.colanh.35A83DA9.html
LẠI ĐỘC CHIẾM
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaCơ quan không phải lớp mẫu giáo nhá
yêu cầu mẹ đi vào trực tiếp trả lời câu hỏi of QA nhé !
Trả lờiXóaGửi đường link cho Sếp của Thảo đọc bài này đi :D
Trả lờiXóaCâu 2 phải thêm : "...và hơn thế nữa ! " con ạ ! hí hí...!
Trả lờiXóaEm toàn bị đổi tựa đề á ...
Trả lờiXóaNhư bài tôi đã giết nó họ đổi thành cách trị mụn cóc ... hu hu hu
He he he họ thêm mấy từ: Ngộ nghĩnh cuộc trò chuyện: Con - Mẹ - sếp
Trả lờiXóaUi chao, QA tưởng tượng phong phú - phung phí thía nhẩy!
Trả lờiXóaTrí tưởng tượng của Quốc An trong câu chuyện thứ hai thật tuyệt. Người lớn thường hiểu sai nụ hôn quá đêêêêê....Anh thích mình là cháu Quốc An hay là thằng cháu ngoại, ai hôn cũng được, thương mà! Hì!
Trả lờiXóa;>))))
Trả lờiXóanghe thế này thì người ta sẽ ước ko bao giờ lớn lên va mãi mãi được ở tuổi nhà trẻ.:D
Trả lờiXóamẹ mà cứ lảng tránh câu trả lời là QA đi hỏi sếp của mẹ đấy
Trả lờiXóaRõ ràng bác viết là con-mẹ-sếp mà em cứ đọc thành "con mẹ sếp!", thế mới đểu chứ :)
Trả lờiXóaSếp thích nhỉ, muốn làm gì nhân viên cũng được. Em cứ coi sếp như học trò mẫu giáo ấy là vui vẻ, thăng tiến ngay. He he... Dỗ con thế nào dỗ sếp như thế.
Trả lờiXóaThế mẹ Quốc An thưởng phạt có phân minh với cả hai bố con nhà nó không hử giời ? :-)))
Trả lờiXóa