Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

ĐÁNH DẤU MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ

Hôm nay con gái đã "lớn".

Con háo hức chờ đợi ngày này hình như đã vài ba năm. Sự chậm muộn theo "truyền thống gia đình" cho con thời gian học hỏi từ bè bạn và sách vở khá nhiều. Mỗi lần học được gì mới con lại kể với mẹ để kiểm chứng và thấp thỏm chờ "nó" tới. Vậy cũng là điều hay, điều may mắn hơn so với một vài thế hệ trước và có lẽ cả ít nhiều bè bạn đồng lứa của con.

Con không hốt hoảng tí nào. Mẹ trả lời bà ngoại thế đấy. Hai mẹ con lượn ra phố lúc gần khuya để "lần đầu tiên chuẩn bị vài thứ phụ tùng". Ngay cả cái đó con cũng biết hết qua vài đợt truyền thông ở trường rồi. Bây giờ chỉ là chuyện thực hành.

Mẹ chỉ việc hỏi "con đã biết là sẽ A, cần làm B và phòng tránh C chưa" thì cái gì cần bù đắp kiến thức là con trả lời và tiếp nhận được ngay. Có lẽ mẹ là người mẹ may mắn trải qua ngày con "lớn" không mất nhiều cố gắng. Sẽ còn theo sát con một thời gian để rèn kỹ năng "sống chung với lũ" nhưng mọi việc thế là bắt đầu nhẹ nhàng.

Nó "lớn". Tin này quan trọng với mẹ, bà và dì Dế một cách đặc biệt. Đặc biệt hơn mọi trường hợp nào của thiên hạ ngày bắt đầu "lớn".

Hoá ra người đầu tiên biết con "lớn" là bạn gái Khuê của con. Ừ, có thể vì lúc đó đang là giờ học chứ không phải ở nhà nên bạn là người con chia sẻ đầu tiên.

Mẹ ghi lại thế này làm kỷ niệm cho con gái.

 

38 nhận xét:

  1. AT ơi, chuyện này có quan trọng với bé lắm không. Tom không biết tâm lý của bé trong trường hợp này thế nào.

    Trả lờiXóa
  2. miềng qua miềng nhiều chuyện phát :))

    Trả lờiXóa
  3. Là thiếu nữ rồi đấy. Con gái tớ đã lớn cách đây hai năm.

    Trả lờiXóa
  4. Có quan trọng TOM ạ. Với nhân vật chính trong ẻn thì hoá ra lại nhẹ nhàng thôi nhưng nếu không có chuẩn bị tâm lý trước thì cũng có thể hốt hoảng. Nếu bé kém cởi mở, không được sẻ chia bởi bạn hay người lớn cũng lại có thể lo lắng, sợ hãi, tưởng ốm đau hay gì đó. Đa phần rồi cũng ổn cả.

    Bé của TOM còn nhỏ mà.

    Trả lờiXóa
  5. Hì.
    Hôm qua mẹ của nó vui và xúc động nên viết rồi đi ngủ nhưng sáng nay dậy nhột vì tế nhị quá. Ai dè đã có nhièu chia sẻ và nhiều người đọc rồi, không đóng ẻn nữa vậy.

    Hoá ra mình mới là người cần "bình thường hoá" việc này trong tâm lý.

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng tuổi cập kê

    Trả lờiXóa
  7. Vậy là bạn ấy từ ô mai qua thiếu nữ rồi đấy .

    Trả lờiXóa
  8. Ko biết hồi mẹ "lớn", bà ngoại có hướng dẫn ko nhỉ?

    :D

    Trả lờiXóa
  9. Thở dài...
    Hóa ra con gái mình lớn sớm quá, cuối năm lớp 5. Vì thế dù đã có sự chuẩn bị, nhóc vẫn không tránh được những xáo trộn tâm lý...

    Trả lờiXóa
  10. Mẹ lo tiền mà mua bốt,mua quần áo vì thấy HA ra dáng thiếu nữ lắm dì BL cứ tưởng cháu đã gia nhập báo nguyệt san hóa ra là chưa.Giờ tham gia rồi thì sẽ còn phổng phao hơn.Chúc mừng hai mẹ con:D

    Trả lờiXóa
  11. nhiều chuyện phát nữa là con gái lớn ngay ngày bé Hoàng nó lấy vợ :))

    Trả lờiXóa
  12. Mừng tí để lấy sức mà lo :))

    Trả lờiXóa
  13. Đúng vậy, diễn tả thế mới thật là thần tiên cô ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Ừ, hình như rất nhiều bé bị sốc nhẹ như thế nếu bị trước so với trang lứa.

    Hà An đỡ cái nọ thì mắc cái kia mà cô. Cô biết rồi còn gì. Làm người lớn quá khó.

    Trả lờiXóa
  15. Hôm qua mới nghe sợ là dư chấn của Rubella nữa chứ :))

    Trả lờiXóa
  16. Xời ơi, điềm này nhà nó đẻ giai đầu hay gái đầu đây bay?

    Trả lờiXóa
  17. Xem như bớt 1 nấc lo nữa trong lòng mẹ cô nhỉ.

    Trả lờiXóa
  18. :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

    Từ từ!!!

    Hôm qua có mục này trong bài giáo dục công dân roài.

    Trả lờiXóa
  19. Sướng nhỉ, có con gái để mà mừng mà lo. Chị toàn con trai thấy nó cứ phổng lên chẳng biết nó lớn từ bao giờ ! Chúc mừng hai mẹ con.

    Trả lờiXóa
  20. Chị bạn ở cơ quan cũ em kể chuyện con trai chị ấy "lớn" than thở với mẹ vui lắm. Hôm nào em kể riêng chị nghe.

    Trả lờiXóa
  21. Chúc mừng HA đã lớn. và chúc mừng cả mẹ nữa. Vậy mà e cũng tưởng HA đã lớn rồi cơ đấy. Có con gái tâm trạng thật khác nhỉ chả biết lũ con trai có cái mốc đánh dấu người lớn thế nào đây? râu lún phún giọng ồm ồm àh? hay là sao nhỉ?
    Ngày e lớn e chỉ có một mình tự xoay xở qua những thầm thì của bọn bạn trong lớp.. Ngày ấy má đi vắng, dì cũng ở xa. Ba chỉ chuẩn bị cho e được chút xíu gọi là. híc! Mà ngày đó thì khổ ơi là khổ đâu có tiện dụng như bây giờ :(

    Trả lờiXóa
  22. HUG
    HUG
    HUG

    Thương cô Ộp nhỏ nhoi ngày ấy.

    Tụi con trai cũng có "lớn" rõ ràng đấy em. Chị có trả lời chút xíu cho chị Thuỷ đấy. Những gì em nói mới chỉ là bề ngoài, cũng như lũ con gái phổng lên ấy mà.

    Trả lờiXóa
  23. Các bố mẹ ơi , từ giờchú ý nhé : Các cụ bảo...Gái thở dài- Trai nằm sấp !
    Vui, lo và rất mệt đấy ! Hi hi...!!

    Trả lờiXóa
  24. Em giờ mới biết câu này nhưng đã lo từ cả năm trước roài :D

    Tối qua em xả viết ra rồi ngủ ngon tít. Sáng dậy nhột vì ngại tế nhị. Không ngờ lại là chủ đề được cùng âu lo quan tâm của nhiều người.

    Trả lờiXóa
  25. Em ơi, đề tài này, anh nghĩ là rất bổ ích đó ! Và ai là cha mẹ cũng thật sự quan tâm. Lúc này là lúc con cái càng cần có mình ở bên cạnh...

    Các cụ nói hay nhỉ...Sáu chữ cho sự thay đổi lớn lao của cả con gái lẫn con trai ở tuổi dậy thì ! Bố mẹ đừng có bỏ qua...Hồi anh dậy thì ...giờ ngồi nhớ lại thì... đúng thế ! Hì hì....!!

    Trả lờiXóa
  26. Mẹ cháu tủm tỉm đầy kinh nghiệm nhở.

    Trả lờiXóa
  27. Ngại quá, em nhớ lại cũng đúng thế và giờ vẫn đúng. Hàhà

    Trả lờiXóa
  28. Hihi, mẹ AT ngồi đấy mà kêu "từ từ" nhá, chả mấy chốc là thành mẹ vợ đến nơi rồi đấy :-)

    Trả lờiXóa
  29. Còn gian nan và nhiều mất ngủ cô ơi

    Trả lờiXóa

  30. Hug mẹ AT để lấy sức nào!

    Trả lờiXóa
  31. Met qua, cho dua vai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa