Thứ Hai, 18 tháng 6, 2007

Bạn bè ơi!

 
Bạn

Chỉ vừa mới gặp gỡ đây
Sao như thân thiết tự ngày ấu thơ
Ngỡ ngàng tưởng giữa giấc mơ
Đường xa khô khát nép bờ cây xanh
Cần chi câu chữ vòng quanh
Hồn giao nhau... thế là thành bạn thôi
Chuyện thần tiên giữa cuộc đời
Chung nâng niu mãi một lời yêu thương./
Tags: thơtặngbạn | Edit Tags

Monday June 18, 2007 - 10:17am (ICT) Edit | Delete

Comments

(2 total) Post a Comment

Tho cua ban lam phai k?doc nghe cung suôi vần lắm. Mình thích thơ ngắn như này, dài quá đọc mệt lắm. Nói nhỏ là mình dốt thơ lắm nên k dam bình luận...

Monday June 18, 2007 - 10:54am (ICT) Remove Comment


Khó chi một ánh mắt cười
Dễ chi một tiếng nói lời yêu thương
Xa xăm một lối tơ vương
Gần hơn một chút hương xưa vỗ về
Ai quen, ai lạ mặc ta
Vần thơ ai nhắc, nhân tình có phai?
Tâm tư lúc ngắn lúc dài
Cuộc đời khi vắng, nỗi niềm nghĩ suy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét