Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

THÁNG 7 TRỜI MƯA

Nuối hoa ngày cũ dưới mưa
Nhụy hương thảng thốt đêm chưa đủ dài
Trăng tà, Ngưu-Chức xẻ đôi
Nửa xuôi nước mắt, nửa rơi đáy lòng

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Ờ NHỈ ĐỜI NHIỀU LẮM CHỈ ĐÔI MƯƠI

Thì ra đời toàn chỉ tuổi đôi mươi
Chênh một chút nhiều hơn hay là kém
Bởi con nước đầy vơi, bởi buồn vui cuồn cuộn
Lúc trào dâng ta thoắt trẻ, thoắt già

Thì ra đời dìu dặt đóa hoan ca
Ngân vĩnh cửu mặc nắng mưa trên tóc
Bởi ao ước chẳng thể nào khô cạn
Cứ đầy nguyên từ thuở ấy hoa niên

Ơ thì ra ta mãi chẳng lãng quên
Dù đời chuyển qua mùa hanh hao gió
Ừ thì bởi mỗi lần qua nỗi khó
Chút ưu tư chỉ đủ để duyên đằm

Có một thời trăng tròn vẹn khuôn rằm
Vằng vặc dãi sóng sánh mùa yêu trổ
Mắt biếc mong manh, tay mềm, hơi thở...
Thoáng mê say dâng men ngọt vô chừng

Ừ cớ chi lại ngần ngại ngập ngừng
Ừ sao dại khờ vân vi mải đếm
Sợi bạc, sợi xanh, tháng năm lận đận
Quên lắng nghe khúc tình giữa tim mình

Ừ nhỉ đời thực chất chỉ đôi mươi
Rồi thêm bớt dăm năm hay dăm chục
Hoặc hơn nữa nhưng hễ bừng nhựa sống
Mỗi sớm mai ta vẫn chẳng kịp già

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

BẢN NĂNG YÊU

Mặc sóng dâng rồi rút,
Trứng cát hết lại đầy,
Có tình yêu vô tận,
Dã tràng se đêm ngày.
(CÔNG DÃ TRÀNG - Lê Lan Hương K8 Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội)

Bản năng yêu dấu
Trời đã ban rồi
Kiếp này, kiếp nữa
Vẫn mải mê vui

Trách chi biển sóng
Thử tim dã tràng
Yêu vì mình muốn
Sá gì vỡ tan

ĐỜI LỤA


Lụa mong manh sắc màu dòng sống
Cuộn cuồn trôi đậm, nhạt, nét, loang
Phút rực rỡ tưng bừng tim trống trận
Lẫn tháng năm mờ ảo lối sông hồ

Ánh nhiệm màu niềm vui sống dâng mơ
Lỡ xám xẩm đôi giọt pha lơ đãng
Lụa dịu dàng sớm mai sóng sánh
Âu yếm ngọt đằm chiều mái bếp khói lam

Thì cứ thế say đi giữa sắc màu nhân thế loạn - yên
Một đốm đam mê chẳng nhoà giữa tim mình biêng biếc

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

A-TÊ

AT - đừng buồn vì gì hết!

Vâng

Sao lâu lắm ko ai gọi mình là A-tê. Tự gọi, phảng phất bao nhiêu giọng nói, mặt người...

Đừng buồn vì gì hết...

Vâng