Những cánh cửa khép vào
Những cánh cửa mở ra
Cả những cánh khép hờ lim dim chờ tay đẩy
Nhiều lắm đấy, vấp rồi thì đứng dậy
Mở trái tim cho gió mát trào về
Hôm nay chẳng ngập ngừng nhen một đốm đam mê
Mai sáng dậy ngợp hồn mênh mang lửa sống
Khi nãy vượt lòng mình qua bờ thành thầm giận
Đỡ được một đêm trăn trở hiểu nhầm người
Cánh nọ khép vào, cánh kia hé ra thôi
Và nhiều nhất là cánh đời chờ tay mình khéo mở
Cứ tin thế cho thanh bình hơi thở
Bài thơ mát lành thế hả chị !!!
Trả lờiXóaYêu quá, đằm thắm và rất thiền nhá.
Trả lờiXóaChuồn chuồn học thiền hồi nào vậy mà có được bài thơ hiền thế?
Trả lờiXóaBớt 1 đêm hiểu nhầm. Ý này hay chị nè.
Trả lờiXóaĐang chìm nghỉm rồi. Tức ngực quá.
Trả lờiXóabiết ngay là viết thế này tức là đang cố mà
Trả lờiXóaHôn qua thì ổn thế nhưng hôm nay mệt quá
Trả lờiXóachẹp, thì đọc lại thơ và uống nước ngô cho mượt đi, ăn thua gì đâu mà
Trả lờiXóaVẫn chưa hết sốt hả chị!?
Trả lờiXóacảm mới cậu ạ
Trả lờiXóaHịhị hay là chị lây cho em qua đường truyền internet. :D
Trả lờiXóa