Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

MODE ÁO TẮM HÈ 2011 - KHÔNG MẢNH

Mình đang quyết định năm nay có nên đi biển với mode mới nhất, xông xênh nhất: Áo tắm KHÔNG MẢNH.

Không mảnh, không miểng, không...


Không (một) mảnh mà... là hai mảnh?
Không (hai) mảnh mà... liền một mảnh cơ?
Không mảnh (nào)?


Tóm lại năm nay quyết định chọn áo tắm "không mảnh" cho mùa hè. Vấn đề còn lại là màu sắc, chất liệu, vải mỏng hay dầy..., hạng thứ dân hay "hoàng đế".

Bà con tư vấn đê!

P/S: Gợi ý mẫu ảnh năm ngoái.

37 nhận xét:

  1. A ha, chị Chuồn chộp hình bắt mắt quá, tuy có hơi xa một tẹo!

    Đề nghị năm nay chơi luôn quả áo tắm không dây (phần trên), một dây(phần dưới) cho đàn em học hỏi :)))

    Trả lờiXóa
  2. Chân dài quá, chân dài quá chị ui. Cho em xin tí về nối chân em. :D

    Trả lờiXóa
  3. chân năm ngoái dài quá, dài quá, nõn quá, nõn quá :)

    Trả lờiXóa
  4. Ngày nào mà chả "không mảnh", chỉ có điều có ý định show ra để "bảo vệ môi trường" hay không thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Nghe nói kiểu KHÔNG MẢNH NÀO đang thịnh hành đó !

    Trả lờiXóa
  6. Chô cha, chân dài hung.

    Hôm nào chụp mấy cái hình ko mảnh cho tớ rửa mắt với.

    =))

    Trả lờiXóa
  7. Chân Chị Chuồn miên man, nuột nà quá. Đẹp, nên hai mảnh nhá Chị *_**

    Trả lờiXóa
  8. Nếu mà chộp gần thì không bắt mắt chưa chừng :D

    Em lên mẫu chị theo!

    Trả lờiXóa
  9. Hihi. Nè nàng. Chưn dài vừa xinh cái bộ quần hồng. Khen có đứa vừa tốt bụng vừa tài ước lượng :D

    Cám ơn nhìu nhìu!

    (Chịu khó nghe đthoại đi mẹ trẻ!)

    Trả lờiXóa
  10. Chẹp chẹp. Hờ hờ. Năm nay đang tính đi bảo vệ biển đảo bằng cách lội bì bõm đây.

    Trả lờiXóa
  11. Mode giờ là bảo vệ biển đảo anh ơi. Nơi em chụp năm ngoái là một đảo ven bờ biển Đông cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Thế là ai mặc sẽ thành hoàng đế hử bác :D

    Trả lờiXóa
  13. :))

    Chộp hồi tới thăm xứ núi thò chân xuống biển đấy.

    Trả lờiXóa
  14. Bảo vệ thiên nhiên... không triệt để lắm em nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa
  15. Dạ, quota của em nó yếu lực :D

    Trả lờiXóa
  16. Ừ chuồn cứ không mảnh lượn lờ trước mũi tàu lạ làm bọn chúng nổ mắt hết thấy đường cắt cáp

    Trả lờiXóa
  17. Tụi ti hí nó lâu tròn mắt, càng lâu nổ bác ạ. Tính cách chi đây?

    Trả lờiXóa
  18. Chắc đất nước này phải nhờ vào khả năng tạo dáng của em rồi.

    Trả lờiXóa
  19. Ối anh ơi là anh ơi, ai trông con cho em đi chiến đấu bi zờ???

    Trả lờiXóa
  20. Chân dài mình phát ngất, ôi cậu ăn gì mà chân cậu dài thế, chỉ tớ với ;)

    Trả lờiXóa
  21. nói thật nhé, mình kg dám đi biển cùng đâu

    Trả lờiXóa
  22. chân dài và hơi bị nuột nà nha, vậy thì nên không mảnh đi Chuồn ơi

    Trả lờiXóa
  23. lót dép chờ xem hình 0 mảnh

    Trả lờiXóa
  24. cô đi với tôi là tha hồ hỉnh mũi lên giời, ta axit bà chuồn ra, không nên cho lại gần, :((

    Trả lờiXóa
  25. về cùng một phe với! hehe!

    chị ý dài thế mình đọ ko nổi hụ hụ
    lại còn trắng thế ợ ợ!

    Trả lờiXóa
  26. đơn giản là "Bố mẹ chúng ta giỏi thật" chứ chúng ta thì có đóng góp được gì hử cậu?

    Trả lờiXóa
  27. :D

    Không mảnh nào thì con nó lại bảo dài có bằng con đâu mà khoe

    Trả lờiXóa
  28. Ngồi yên không cựa quậy nhá!!!

    Trả lờiXóa
  29. Và cũng đừng mon men lại sờ nhá :))

    Trả lờiXóa
  30. Thực ra còn trắng hơn ấy. Ha ha

    Trả lờiXóa
  31. biên tập lại tẹo ;)

    "Thực ra có chỗ còn trắng hơn ấy." Ha ha
    hí hí!

    chết vì tò mò :))

    Trả lờiXóa
  32. Chết vì biên tập kiểu tò mò :))

    Trả lờiXóa
  33. Đi biển mà mà kín kín quá thể ":-)))))))))))))))))

    Trả lờiXóa