Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

Tiêu huỷ tri thức là sự ngốc nghếch không thể vãn hồi

Vô đề

Những đoạn thơ em viết
Cháy bùng trong đêm đen
Yêu thương với hờn ghen
Hoá ra tro hết thảy

Làm sao mà anh thấy
Khoảng trời em đêm nay
Cô đơn một bàn tay
Đốt tan nguồn hy vọng

Lửa bên em rực nóng
Thiêu thành tro trái tim
Những vần thơ bùng lên
Yêu thương và đau khổ

Những mũi tên lửa đỏ
Tan tác mảnh hồn em
Chẳng thể nào lãng quên......

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2007

Quý cô...

Phương pháp định lượng đảm bảo tính khoa học dành cho quý cô...

Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số sau :

Đẹp trai = 1
Xấu trai = -1
Chung thủy = 2
Đa tình = -2
Nghèo = 3
Giàu = -3
Đã có vợ = 0

Và có được kết quả như sau :

Đẹp trai + chung thủy = Nghèo.
Chung thủy + giàu = Xấu trai.
Nghèo + xấu trai = Chung thủy.
Đẹp trai + giàu = Đa tình.
Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ


Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2007

Bước chân không mỏi...

"Tìm người như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc - đi tìm bể Đông"



Nơi nôn nao sóng bể
Nơi rừng sâu lặng lẽ
Qua trăm miền mưa gió
Đá chai mòn dưới chân
Trái tim vẫn ân cần

Không thể nào thiếu anh
Trái tim em nói vậy
Và tâm hồn lửa cháy
Soi tỏ lời nơi tim

Chưa gọi được thành tên
Nửa đời còn bí ẩn
Nỗi gừng cay, muối mặn....